Mỹ Đình lung linh với hàng nghìn chiếc điện thoại rực sáng
Cổ động viên có mặt tại sân Mỹ Đình đã cùng nhau bật đèn flash điện thoại tạo nên một hình ảnh đẹp chưa từng có trên SVĐ Quốc gia.
Cổ động viên có mặt tại sân Mỹ Đình đã cùng nhau bật đèn flash điện thoại tạo nên một hình ảnh đẹp chưa từng có trên SVĐ Quốc gia.
Không cầm lòng được trước thất bại trước U19 Việt Nam trước người Nhật trong trận chung kết U19 Đông Nam Á, một fan nữ xinh đẹp đã bật khóc trên khán đài.
Dưới sân, các cầu thủ đổ gục, rơi lệ sau lần thứ 3 làm "vua về nhì", trên khán đài cổ động viên cũng không thể kìm được nước mắt.
Để có chỗ xem U19 Việt Nam thi đấu ở trận chung kết, nhiều khán giả đã mạo hiểm ngồi vắt vẻo trên nóc các khán đài.
Hình ảnh cô gái xinh đẹp bật khóc khi U19 Việt Nam thua sát sao Nhật Bản trong trận chung kết đã gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ.
Thi đấu rất nỗ lực dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn CĐV, song U19 Việt Nam vẫn để thua trước U19 Nhật Bản trong trận chung kết U19 Đông Nam Á.
Cổ động viên "quậy" tưng bừng sau trận thua của U19 Việt Nam.
Giống như sau trận bán kết, các cổ động viên cuồng nhiệt của U19 Việt Nam lại xuống đường ăn mừng dù đội nhà vừa nhận trận thua trước U19 Nhật Bản.
Cầu thủ U19 Việt Nam đã khóc nức nở khi để thua ở trận chung kết thứ 3 liên tiếp. Sau trận đấu, Bầu Đức đã chạy xuống sân kéo các cầu thủ đứng dậy.
Không ai mong muốn U19 Việt Nam thất bại nhưng ngay cả khi đã để thua U19 Nhật Bản thì điều đó cũng không hề mang đến cảm giác quá thất vọng.
Không có điều kiện chứng kiến các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu trên sân Mỹ Đình, các CĐV tại TP.HCM đã chen nhau cổ vũ tại nhà văn hóa Thanh niên.
Vị HLV vừa xin gia nhập quốc tịch Việt Nam thừa nhận U19 Nhật Bản đồng đều và có sự chuẩn bị tốt hơn hẳn U19 Việt Nam cho giải U19 châu Á sắp tới.
Hàng trăm người dân quê cầu thủ Công Phượng muốn xem U19 Việt Nam đá phải giữ chỗ, kê gạch như những năm 1990.
Khán giả TP.HCM đã tập trung rất đông tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM để cổ hết mình đội tuyển U19 Việt Nam trong trận chung kết gặp các cầu thủ Nhật Bản
U19 Việt Nam hạ quyết tâm đánh bại U19 Nhật Bản trong trận chung kết U19 Đông Nam Á để bước lên ngôi vô địch nhưng để thua sít sao từ tình huống nguy hiểm duy nhất trong trận.
Sau khi đón đường chuyền của đồng đội ở khu vực trung lộ, cầu thủ vào thay người Genta tung ra cú sút chéo góc hạ gục thủ thành Văn Trường.
Một đoạn đường Hồng Bàng (quận 6) được rào chắn để thi công cầu Ông Buông, làm cho hàng ngàn phương tiện kẹt cứng, kéo dài suốt từ sáng đến chiều tối 13/9.
Chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của các cầu thủ U19 Việt Nam, một khán giả hâm mộ đã cao hứng viết một bài thơ để tiếp lửa tinh thần chiến đấu cho các cầu thủ trẻ.
Thi đấu rất nỗ lực, thậm chí có phần ngang ngửa đối thủ nhưng U19 Việt Nam vẫn chịu cảnh thua trận trước U19 Nhật Bản với tỷ số 0-1.
Trước giờ thi đấu, cầu thủ U19 Việt Nam và người hâm mộ đã hát quốc ca với niềm tự hào dân tộc đầy xúc động.
Sasom Pobprasert cho biết, nếu đánh bại U19 Nhật Bản ở trận chung kết giải U19 ĐNA năm nay, U19 Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng tham dự VCK U20 thế giới 2015.